Lưới lừa bủa vây
(Cadn.com.vn) - Sẽ trở thành công chức Nhà nước, đứng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân, làm việc trong ngành Ngân hàng; vay tiền trả lãi suất cao, đúng hạn... là những “lời có cánh” mà các đối tượng lừa đảo hứa hẹn khiến nhiều người rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Vậy là việc làm, lợi nhuận đâu không thấy, rốt cuộc chỉ thấy những lá đơn liên tiếp gửi đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh nhờ giúp đỡ...
Xin việc... chạy
Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến đầu tiên trong bài viết là Phan Thăng Long (1976, trú xã Kim Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tĩnh. Trước đây, Long khá “trầy trật” trên con đường khoa cử, nhưng rồi anh ta cũng bước chân vào được giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Long xin về công tác tại Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, sau đó “chạy” sang Chi cục Hải quan Hà Tĩnh. Với tài “uốn môi múa lưỡi”, cộng với cái mác “Long hải quan” nên anh ta được nhiều người tìm đến cậy nhờ xin việc. Thấy được “thế mạnh” của mình, Long bắt đầu tính chuyện “làm ăn” bằng con đường bất chính.
Từ tháng 2 đến tháng 10-2007, qua quen biết chị Hồng Bích Diệp - giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - anh ta khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, với vị trí của mình, Long có khả năng xin việc cũng như làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại nhiều nước và đặt vấn đề mời chị Diệp làm “cầu nối” tiếp nhận hồ sơ, tiền của những người có nhu cầu tìm việc làm. Nói rồi anh ta vạch ra những nơi mình xin việc dễ như trở bàn tay như xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, giảng dạy tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Việt Đức, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan, lớp cử tuyển Cảnh sát hỗ trợ tư pháp...
Tin lời, chị Diệp đã liên hệ và nhận hồ sơ của 7 người ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An cùng 358.000.000 đồng “phí xin việc” bàn giao cho Long nhờ giúp đỡ. Cũng với chiêu thức này, thông qua chị Đoàn Thị Tuất (trú khối phố 7, TT Xuân An), Long đã nhận 202.000.000 đồng để xin việc cho 7 người. Tiếp tục “bài tủ”, thông qua ông Nguyễn Trọng Vân (trú xã Xuân Yên, Nghi Xuân), Long nhận 36.000USD và 400.000.000 đồng để xin việc cho 11 người. Sau khi thấy số tiền kiếm được đã nặng hầu bao, Long ôm tiền cùng những lời hứa hão cao chạy xa bay, để lại phía sau những niềm hy vọng, đợi chờ mòn mỏi của người dân nghèo.
Được biết, ngày 30-1-2008, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với Phan Thăng Long vì lý do vi phạm những điều cán bộ, công chức không được làm (tự ý bỏ việc).
Trường hợp khác, đối tượng Trần Thị N. (1979), là giáo viên dạy tiếng Anh, Hàn Quốc, thuộc Trung tâm Xúc tiến việc làm Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh. Do làm ở trung tâm này nên N. biết được thực tế là “người cần việc” chứ không phải “việc cần người” nên nảy sinh lòng tham, lập kế hoạch lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tiền. Dựa vào cái “mác” giáo viên công tác tại Trung tâm Xúc tiến việc làm, N. thường đánh tiếng rằng mình có quan hệ rộng và có thể xin được việc làm ở các ngành, lĩnh vực như kho bạc, ngân hàng, bưu điện, thuế, điện lực, thương mại... và sẵn sàng giúp đỡ những người đang vất vả tìm việc. Chẳng mấy chốc, tin đồn về cô N. “tốt bụng” lan nhanh, nhiều người ở các địa phương tìm đến nhờ “chạy” việc. Từ tháng 10-2007 đến tháng 4-2008, N. đã nhận hồ sơ và 2.425.000.000 đồng của 62 người, nhưng chỉ có một vài trường hợp N. bỏ tiền ra để “chạy” việc, số tiền còn lại cùng những bộ hồ sơ xin việc được cô ta cho “bay theo gió”...
Trắng tay vì lãi suất...
Mặc dù thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ vỡ nợ theo phương thức vay nóng, trả lãi suất cao, nhưng cái chiêu này xem ra vẫn còn nhiều người mắc bẫy. Trường hợp vỡ nợ với số tiền lên đến 6,728 tỷ đồng ở Hà Tĩnh vừa rồi lại là một lời cảnh báo nữa cho những ai chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà không suy tính kỹ khi giao dịch tài chính. Dựa vào các mối quen biết và làm ăn, Hồ Thị L. (1976, trú TP Hà Tĩnh) đã thực hiện quá trình lừa đảo khá công phu và kỹ lưỡng kéo dài từ năm 2006 đến nay. Lúc đầu, qua các mối làm ăn, Hồ Thị L. quen biết, vay tiền trả lãi suất cao với chị Lê Thị C., Lê H., Trần Thị H., Nguyễn Thị T., Nguyễn Thị H., anh Nguyễn Trọng T., Cao Xuân K... để tổ chức làm ăn lớn.
Và trong suốt thời gian dài ấy, cứ đúng hẹn là Hồ Thị L. trả đủ cả tiền gốc lẫn lãi nên tạo được uy tín với những người này. Không chỉ có vậy, khi giá cả leo thang, Hồ Thị L. còn tỏ ra “thoáng”, nâng lãi suất lên 15%/tháng để các đối tác khỏi phải “thiệt thòi”. Với mức lãi suất ấy, khi L. “huy động” tiền thì được các “bạn hàng truyền thống” này cung cấp ngay với tổng số lên đến 6,728 tỷ đồng. Đánh xong “mẻ lưới” này, Hồ Thị L. nhanh chóng cao chạy xa bay, để lại cho các nạn nhân những tờ giấy nợ viết tay không hơn không kém.
Cũng với thủ đoạn tương tự, vừa qua, Nguyễn Duy Dần (trú TP Hà Tĩnh) đã lừa đảo, chiếm đoạt của Trần Thị T., Lê Doãn N. số tiền 2,01 tỷ đồng rồi hô biến. Thậm chí, ngày 5-5, Nguyễn Duy Dần còn nhờ người khác gọi điện cho chị T, anh N. đe dọa nếu tố cáo với cơ quan CA thì sẽ... "làm thịt"?
Với hàng loạt vụ việc lừa đảo xin việc, vay mượn tiền với lãi suất cao để chiếm đoạt đã và đang xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người rằng, tìm kiếm việc làm cũng như thực hiện các giao dịch tài chính cần phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật, không để cho những kẻ lừa đảo có cơ hội thực hiện phạm tội.
V.Đình - X.Lý